Về Gò Nổi đắng lòng trước cảnh sông lở, cát bồi...
Là địa bàn thấp trũng nằm ven sông Thu Bồn, bao năm qua, cứ đến mùa lũ, xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) lại ngập chìm trong nước. Tuy nhiên, chưa bao giờ cư dân Gò Nổi lại chứng kiến một mùa mưa lũ dữ dội, kinh khủng như đợt lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 này. Cảm giác như dòng sông mẹ Thu Bồn nổi cơn cuồng nộ, ngoạm sâu vào đất liền hơn 150 m, cuốn theo cát, bồi lấp toàn bộ diện tích gần 20 ha hoa màu của người dân nơi đây, khiến không ít gia đình lâm vào cảnh... trắng tay.
Theo chân ông Lê Văn Minh -Trưởng thôn Tân Bình, xã Gò Nổi, chúng tôi có mặt tại khu vực bãi bồi ven sông Thu Bồn một ngày giữa tháng 11, và… bàng hoàng, đắng lòng khi chứng kiến cảnh tượng hoang tàn nơi đây. Hàng chục ha đất mới ngày nào ngút ngàn màu xanh của bắp, ớt cùng các loại rau màu, giờ một nửa đã biến thành sông với dòng nước đục ngầu cuộn chảy, một nửa là màu trắng của cát chẳng khác gì sa mạc.
Theo ông Lê Văn Minh, diện tích đất sạt lở và bị cát bồi lấp tại thôn Tân Bình là khu vực được chính quyền địa phương quy hoạch, xây dựng hệ thống đường bê-tông nội đồng làm khu chuyên canh rau màu cung cấp cho thị trường Đà Nẵng (cũ) và khu chăn nuôi tập trung nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của 300 hộ dân trong thôn Tân Bình. Nay, một nửa diện tích biến thành sông, một nửa diện tích bị bồi lấp, chẳng biết lấy đâu ra đất để người dân chăn nuôi, trồng trọt…
Trong số gần 300 hộ dân tại thôn Tân Bình bị thiệt hại do mưa lũ, có gia đình anh Nguyễn Văn Hiền và Phạm Văn Hòa bị thiệt hại nặng nhất. Anh Hòa não lòng tâm sự: Trước đây, gia đình xây dựng trang trại tại khu vực sát bờ sông Thu Bồn rộng hơn 200m2, mua sắm các loại máy móc, như: máy cắt, máy phay cỏ, máy cày… để chăn nuôi khoảng 30 con bò thịt và canh tác hơn 1,5 ha hoa màu. Ngày 28-10, nhận tin nước đầu nguồn đổ về nhưng gia đình nghĩ nước có lớn cũng như mọi năm nên chủ quan. Càng về chiều, phát hiện nước lớn nhanh nên gia đình tiến hành lùa đàn bò 28 con về nơi tránh trú. Thế nhưng, do nước lũ quá lớn đã cuốn trôi 2 con bò cùng toàn bộ tài sản, đất đai… Tương tự, anh Nguyễn Văn Hiền cho biết, nước lũ đã cuốn toàn bộ 1 ha đất trồng hoa màu cùng hệ thống tưới trị giá gần 50 triệu đồng xuống sông. Nước lũ cũng khoét sâu, làm hệ thống trại chăn nuôi bò rộng gần 200m2 chẳng biết lúc nào sập nên gia đình phải dời đi nơi khác…
Qua tìm hiểu, được biết, tình trạng sông xâm lấn và cát bồi lấp gây thiệt hại về tài sản và mất đất sản xuất của người dân cũng xảy ra tại nhiều thôn nằm ven sông Thu Bồn thuộc xã Gò Nổi. Theo ông Trần Hữu Thương - Trưởng thôn Cẩm Phú 2, ngoài việc gây thiệt hại về tài sản, gia cầm, gia súc, nước lũ đã gây sạt lở 7 ha đất tại khu vực Gò Đình và cuốn trôi toàn bộ 3 ha đất trồng các loại nông sản, như: ớt, đậu, bắp… tại gò Mồ côi. Ngoài ra, nước lũ đã cuốn theo cát bồi lấp từ 0,5 đến 1m khoảng 10 ha đất tại khu vực Gò Đình. Tương tự, ông Trần Công Minh - Trưởng thôn Phú Văn, cho biết, lũ đã cuốn theo cát, bồi lấp từ 0,3m đến 0,8m 4 ha đất trồng hoa màu của người dân tại cánh đồng Lệ Bắc và gây sạt lở đất bãi bồi ven sông với chiều sâu 25m và chiều dài khoảng 500m... Theo một số người dân nơi đây, hơn 60 năm qua chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ lớn và lên nhanh đến vậy. Do đó, dù đã chuẩn bị các phương án đối phó nhưng thiệt hại vẫn xảy ra.
Lãnh đạo xã Gò Nổi Phùng Hoàng Việt cho biết, cơn lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân, gây hư hại hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng cũng như hệ thống điện, chuồng trại, tưới tiêu, cơ sở hạ tầng tại địa phương. Đặc biệt, tình trạng sạt lở và bồi lấp hơn 50 ha đất trồng các loại hoa màu của người dân các thôn Tân Bình, Cẩm Phú 2, Phú Văn, Phú Đông…nằm dọc sông Thu Bồn. Hiện tại, địa phương tập trung kiểm tra, thống kê thiệt hại cụ thể, xây dựng phương án khắc phục… để trình các cơ quan chức năng thành phố phê duyệt nhằm sớm triển khai, khôi phục lại diện tích đất để người dân tổ chức sản xuất trong thời gian sớm nhất.
M.T







